LỜI SÁM HỐI CỦA MẸ-TỪ QUANG MÙA VONG NHI 2023

Описание к видео LỜI SÁM HỐI CỦA MẸ-TỪ QUANG MÙA VONG NHI 2023

LỜI SÁM HỐI CỦA MẸ
(Mùa Vong Nhi-Từ Quang 2023)

Đã lâu rồi mẹ không đến thăm con
Mẹ trăn trở giữa đời bao biến động
Chợt đêm qua ngỡ ngàng trong giấc mộng
Hồn con về u uất nỗi oan khiêng

Sống trên đời ai cũng có niềm riêng
Là câu chuyện nỗi lòng không dám tỏ
Là hạnh phúc, đắng cay còn bỏ ngỏ
Là nghẹn ngào phong kín buổi chia ly

Con ơi con, xin con hãy đừng đi!
Xin con trẻ lắng nghe lời sám hối
Dù mẹ biết mẹ ngàn lần có tội
Bởi lâu rồi mẹ đau khổ vô biên

Con đã từng là mầm sống thiêng liêng
Là tuyệt vọng tận cùng trong hy vọng
Là giọt máu mẹ ngày đêm trông ngóng
Là tột cùng khát vọng của tình yêu

Ngón tay này mẹ thương biết bao nhiêu
Đôi chân nhỏ lớn dần trong bụng mẹ
Hình hài nhỏ trở mình hơi thở nhẹ
Mẹ biết rằng trong mẹ đã có con

Mẹ muốn nhìn con trẻ chạy lon ton
Đôi môi nhỏ mím sâu bầu sữa mẹ
Mẹ khao khát được nghe lời thỏ thẻ
Chữ đầu đời con gọi mẹ hay cha

Rồi cái ngày nghiệt ngã đã xảy ra
Ngày định mệnh làm con rời xa mẹ
Những nông nổi của một thời quá trẻ
Phút lạc lòng chia cắt mẹ và con

Ngày lại ngày thân xác mẹ héo hon
Mẹ không sống, mà chỉ là tồn tại
Mẹ ray rứt trong nửa đời còn lại
Mẹ khác gì đang giữa cõi âm ty

Con ơi con, xin con hãy đừng đi
Xin con trẻ lắng nghe lời sám hối
Con hãy trách, mẹ thật thà nhận tội
Để một lần trút lệ cạn bờ mi

Cuộc đời này ai cũng phải già đi
Rồi mẹ để lọt lòng thêm đứa nữa
Cơm áo mưu sinh, chuyện nhà chuyện cửa
Đời bộn bề khiến mẹ phải xa con

Nhưng con à mẹ muốn nói cùng con
Nỗi ray rứt cắt sâu trong lòng mẹ
Nhìn em lớn mẹ nghẹn ngào một lẽ
Chưa bao giờ mẹ có thể quên con

Giá giờ này mẹ vẫn ở cạnh con
Thì con chắc dạy em con tập viết
Rồi hai đứa múa ca vui kể xiết
Chừ phơi mình nơi đất lạnh mồ hoang

Mẹ lặng nhìn em ngủ thật bình an
Nhìn dáng vẻ ngây thơ, từng cử chỉ
Giá xưa đó mẹ vững vàng ý chí
Thì bây giờ lẽ sống thuộc về con

Biết bao ngày tim mẹ muốn vỡ toang
Mẹ cứ thế chết dần trong hối tiếc
Nỗi thống thiết giữa đôi bờ ly biệt
Hơn một lần mẹ nghĩ đến quyên sinh

Mẹ nói nhiều không phải để thanh minh
Mà chỉ muốn một lần mong con hiểu
Duyên cớ chi mẹ bắt con phải chịu
Những sai lầm nông nỗi thuở đôi mươi

Con thơ ơi, mẹ muốn thấy con cười
Trong giấc ngủ xin đừng rời xa mẹ
Con hãy đến cuộn mình trong áo mẹ
Để mẹ truyền hơi ấm mẹ cho con

Con thơ ơi, mẹ mong đến mỏi mòn
Mẹ ân hận lỗi lầm đang tạo tác
Mẹ nghe nói nếu tin vào Cực Lạc
Thì Phật Đà tiếp dẫn mẹ cùng con

Đã lâu rồi mẹ ao ước gặp con
Quỳ trước Phật phát lồ xin sám tội
Dùng tín nguyện một đời không thay đổi
Mong đến ngày sen mẹ nở cạnh con

Mẹ tin rằng bên mẹ vẫn có con
Vì hai ngã âm dương đành xa cách
Lời Phật nói thật rõ ràng minh bạch
Con mau về, mẹ nối bước theo sau

Duyên đời này không thể ở cạnh nhau
Đời sau nữa nguyện sanh về Tịnh Độ
Đôi hoa trắng nở bên bờ giác ngộ
Gặp nhau rồi mẹ sẽ nhận ra con

Giây phút này xin Phật hãy thương con
Mang Phật tánh chiếu soi lòng con trẻ
Bằng Phật lực gia trì con lẫn mẹ
Nguyện một đời hoá vãng cõi Liên Bang ./.

❤️D.A.H.H❤️

Комментарии

Информация по комментариям в разработке