DẠ KHÚC TÌNH CÔI - KARAOKE DÂY ĐÀO - TÁC GIẢ LÊ QUANG THỊNH

Описание к видео DẠ KHÚC TÌNH CÔI - KARAOKE DÂY ĐÀO - TÁC GIẢ LÊ QUANG THỊNH

#DAKHUC, #TINHCOI, #KARAOKE, #DAYDAO, #TACGIA, #LEQUANGTHINH,
DẠ KHÚC TÌNH CÔI!

Theo điệu lý Con Sáo và Trăng thu Dạ khúc
Lời mới: Lê Quang Thịnh

Nghe phôi pha
Kỷ niệm hóa thành hư không
Từ khi
bước sang sông
đường chim bay
xa khuất chân trời
Người đi
thương nhớ ru hời
Ôm bóng mình
bao đêm lẻ loi
Thao thức canh thâu
Sáo ơi mồ côi...!
Tả tơi buồn
đêm mưa cứ rơi
Hương cố nhân
vấn vương người ơi!
Đêm cô đơn
trăng rụng trái sầu hắt hiu
Người xưa
bước sang ngang
Bàn chân nay
quên lối quay về
Vườn yêu
còn khắc câu thề
Lời nguyện cầu
nên đôi Trúc Mai
Men đắng cay
trách ai giờ đây!
Bởi cuộc đời
đâu như ước mơ
Xin lãng quên
phút giấy tình thơ
Ghép đôi cánh phượng
gom vào tim côi thắm môi
Hoa bướm một thời
nhung nhớ thôi đành
Người gây bão nổi
hóa chia phôi
Mi cong ướt lệ
cho tình hợp tan thế thôi
Mang một niềm đau
xin vẫy tay chào
Bão yên gió lặn
xuân hồng vườn xuân xuyến xao
Như trong mơ
nay tóc ngả màu tuyết sương
Đẹp tình
thắm nghĩa quê hương
Tìm ra
hai tiếng chân thành
Miền quê
cây ngọt trái lành
Chuyện tình buồn
xem như giấc mơ
Như áng mây
khói bay về khơi
Thả tâm hồn
theo câu hát ru
Gió ru trăng
gió trăng vờn thu
Đêm cô đơn
trăng rụng trái sầu hắt hiu
Người xưa
bước sang ngang
Bàn chân nay
quên lối quay về
Vườn yêu
còn khắc câu thề
Lời nguyện cầu
nên đôi trúc mai
Men đắng cay
trách ai giờ đây
Bởi cuộc đời
đâu như ước mơ
Xin lãng quên
phút giây tình thơ
Ghép đôi cánh phượng
gom vào tim côi thắm môi
Hoa bướm một thời
nhung nhớ thôi đành
Người gây bão nổi
quá chia phôi
Mi cong ướt lệ
cho tình hợp tan thế thôi
Mang một niềm đau
xin vẫy tay chào
Bão yên gió lặn
xuân hồng vườn xuân xuyến xao

Комментарии

Информация по комментариям в разработке