Saigon miền nhớ không mùa _ st PHƯƠNG PHẠM _ Minh Đức bass

Описание к видео Saigon miền nhớ không mùa _ st PHƯƠNG PHẠM _ Minh Đức bass

" Saigon ơi! Ta gọi tên em bằng lời hát không mùa.
Khi nắng nở vàng trên phố giấc chiêm bao,
Ta khắc tên em vào miền xưa mênh mang...
Dáng xưa yêu kiều giăng mắc buồn lê thê qua tiếng chuông chiều.

Hẹn hò gì nhau chưa mà nỗi nhớ đổ dài những chiều mưa.
Áo trắng thướt tha về qua đường phố chiều .
Bâng khuâng một thuở vàng son hằn dấu phím đàn.

Sài Gòn ơi! Ta thương em cái nắng phương Nam.
Ta thương ta lối thề xa ngái
Qua vương cung thánh đường tìm lời nguyện cầu rơi theo tiếng rao đêm.
Sài Gòn ơi! Ở đó mùa đông chưa?

Thương em cô đơn thèm một vòng ôm trong heo may,thèm sương khói đổ loang lên áo phố .
Khắc khoải những chiều mơ sắc vàng thu .
Mưa thương hay giận mà mưa cứ mưa ?
Em ướt áo suốt mùa dài trăn trở.
Lối về xưa soi bóng em nghiêng ngập ướt những con phố gầy.

Sài Gòn ơi! Câu hát nào cháy bỏng chia ly.
Chắc em xót dấu chân người xa xứ ?
Ngày tháng tha hương nước mắt mặn mòi, cách trở.
Gọi tên nhau suốt miền nhớ không mùa! "

Viết tháng 7/2016
(Vương cung Thánh đường:tên gọi gốc đầu tiên nhà thờ Đức Bà )

Комментарии

Информация по комментариям в разработке